Ai cũng cần ở bên những người tử tế

Trải qua nhiều sự tổn thương, có lẽ cho tới cuối cùng, ai cũng cần bên người tử tế, cũng cần một thứ gọi là an toàn, em nhỉ? Đến cái giai đoạn này rồi, chẳng ai còn hứng thú với mấy cái chuyện tình chớp nhoáng, hào nhoáng mà mỗi lần đăng một tấm ảnh tình tứ lên mạng xã hội là sẽ có bao người xuýt xoa nữa rồi. Thay vào đó, người ta lại mong một chuyện tình nhẹ nhàng cùng nhau vượt qua năm tháng, không ồn ào, không vội vã...

Em này, trái tim trải qua quá nhiều thương tổn, ai rồi cũng cần ở bên người tử tế, phải không em?

Em cười nhạt, rồi hỏi tôi rằng: "theo anh, như thế nào là tử tế?"


Tử tế đối với anh...


Đàn ông luôn bị cái khuôn mẫu trong việc chọn vợ hay người yêu vì tình yêu của cha mẹ cũng như cha mẹ dạy dỗ anh ta như thế. Cha mẹ dạy anh ta hãy lấy một người tháo vát việc nhà như mẹ, nhưng cũng biết điều họ hàng hai bên, và tất nhiên cũng chẳng thể nào ăn bám anh ta được, phải biết kiếm tiền. Anh ta bắt đầu thanh xuân bằng những mối tình áo trắng vườn trường với những cô gái xinh đẹp trong tầm tuổi anh ta, trải dài tuổi trẻ bằng việc yêu đương những cô nàng đầy cá tính đem lại cho anh ta biết bao sự mới lạ. Cuối cùng, kết thúc bằng việc cưới một cô gái đơn thuần. Vậy như thế nào là tử tế? Là khi anh ta chọn một cô nàng cá tính không "giỏi việc nước đảm việc nhà" như bố mẹ anh yêu cầu vì đó là cô gái mà anh thương, anh chấp nhận rằng cô ấy không giỏi nấu ăn, rằng cô ấy mê nhạc Rock chứ không phải Piano, bảo vệ cô ấy trước những sự chỉ trích không nữ công gia chánh trước họ hàng nhà anh, đối với anh, đó chính là tử tế em ạ.

Tử tế đối với anh...


Anh đọc trên mạng, người ta có hàng trăm ngàn cách định nghĩa cái sự tử tế. Người ta bảo tử tế nghĩa là một cách nói khác của sự tốt bụng, là sự "kính thiên, ái nhân". Nhưng với anh em ạ, tử tế nghĩa là anh ta có thể lịch sự với trăm người, nhưng lại chỉ thực sự tốt với cô gái "của anh ta" mà thôi. Phụ nữ ấy mà em, ai cũng mang trong mình cái máu ghen cả, chia sẻ gì cũng được nhưng chỉ trừ người đàn ông của mình, phải không em? Tử tế với anh, là mang lại cho cô gái của mình cái cảm giác thật sự an toàn. Anh từng tham gia một khóa học tâm lý học thời đại học, qua đó anh biết được phụ nữ ai cũng như ai, thứ họ cần là một cảm giác an toàn, là cảm giác giông bão dừng sau cánh cửa. Đó cũng là lí do họ ghen tuông, đôi lúc hơi quá nên thành ra đau đớn, nhưng thật ra cũng chỉ vì họ muốn bảo vệ chính cái tổ ấm của chính mình. Đàn ông tử tế chẳng ai mà khiến người phụ nữ của mình phải vất vả ghen tuông em ạ. Ngoại tình là bản năng còn chung thủy thì nó lại là một loại bản lĩnh. Đàn ông tử tế chính là người luôn đem lại cái cảm giác an toàn cho người con gái anh ta thương. À mà không, nếu đã thương thì anh ta chẳng để cô ấy phải lo lắng đâu, đúng không em?


Trải qua nhiều sự tổn thương, có lẽ cho tới cuối cùng, ai cũng cần bên người tử tế, cũng cần một thứ gọi là an toàn, em nhỉ? Đến cái giai đoạn này rồi, chẳng ai còn hứng thú với mấy cái chuyện tình chớp nhoáng, hào nhoáng mà mỗi lần đăng một tấm ảnh tình tứ lên mạng xã hội là sẽ có bao người xuýt xoa nữa rồi. Thay vào đó, người ta lại mong một chuyện tình nhẹ nhàng cùng nhau vượt qua năm tháng, không ồn ào không vội vã, nhưng chẳng bỏ nhau, phải không em?


Anh mong rằng tháng năm sau này, em sẽ gặp được và được yêu bởi một người thật sự "tử tế". Chẳng dựa trên một định nghĩa hay khuôn phép nào cả, người ấy yêu em vì em là chính em, bảo vệ em khỏi những giông tố ngoài kia, dang tay ôm em vào lòng lúc em mệt mỏi. Vậy thôi!

BẢN THẢO
Bài viết liên quan