Cho dù một ngày nào đó, cả thế giới có quay lưng với bạn hay bỏ rơi bạn, hãy luôn nhớ rằng...

 

Chỉ cần bạn không bao giờ bỏ rơi chính bản thân mình hoặc mảy may suy nghĩ sẽ ruồng bỏ chính mình...

 

Một ngày nào đó, bạn của những ngày sau đó chắc chắn sẽ thầm cảm ơn bạn của những ngày đã qua.

 

Tôi của nhiều năm về trước đã từng như thế, thậm chí còn tệ hơn thế.

 

Thế giới của một đứa vừa hướng nội vừa nhạy cảm như tôi trước kia chỉ xoay quanh những dòng suy nghĩ quẩn quanh, những chốn thân quen đôi khi đến chán trường và những mối quan hệ đôi lúc làm trái tim tôi đến ngạt thở.

 

Khi mà tất cả mọi người xung quanh đều coi tính cách hướng nội trong tôi như một thứ gì đó rất kỳ quặc và khó lý giải.

 

Khi mà xung quanh tôi thay vì những ánh mắt đồng điệu, lại là những ánh nhìn phán xét. Nếu không thì cũng là những “cặp kính” ngờ hoặc.

 

Khi mà mọi sự liên kết với xã hội của tôi bị đứt đoạn bởi những vụn vặt của áp lực “phải thể hiện bản thân bằng được ra bên ngoài”.

Đến một lúc nào đó, khi tất cả các mối quan hệ tôi từng xem trọng đều lần lượt cuốn gói khỏi cuộc sống của tôi.

 

Tôi mới nhận ra, à bản thân mình còn không hiểu mình muốn gì thì làm sao giữ chân được người khác.

 

Bản thân bạn còn chưa thấu hiểu chính mình thì làm sao mong đợi sự thấu cảm chân thành từ người khác.

 

Nút thắt lớn nhất bạn phải mở không phải là làm sao để người khác đồng điệu với bạn mà là...làm sao để bạn đồng điệu với chính bạn.

 

Một khi bạn đã biết mình thực sự có tiềm năng nhiều như thế nào, mọi rào cản đều có thể được xoá bỏ.

 

By Dear Introvert

BẢN THẢO
Bài viết liên quan