Bức thư gửi đến TÔI của những năm 30

Tuổi 30, cậu khoan dung hơn dù cho trước đây cậu có một chút tính khí nhỏ nhen, ích kỷ nhưng cũng sẽ nặng lòng hơn, tính toán nhiều hơn. Ngoài việc yêu và được yêu, những thứ khác không bận tâm. Cậu sẽ cảm thấy những điều lúc trước mà cậu từng cố chấp không chịu bỏ qua, những khuyết điểm, những sai lầm cũng đều có thể tha thứ.

Chào cậu, cô gái tuổi 30!


Trên gương mặt bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn, làn da cũng không còn trắng sáng như thuở đôi mươi. Mỗi lần tắm soi gương là một lần hoảng hốt vì cơ thể cũng không còn mơn mởn như trước. Có đôi lần cậu ngồi hoài niệm thời thanh xuân, có người nói cậu đã lớn rồi. Đúng vậy, tuổi 30 cậu chẳng còn là cô bé tuổi teen nữa. Ba mẹ giục lấy chồng. Con số 30 này khiến họ cảm thấy như là một điều gì đó lớn lao và quan trọng lắm.


Có bao giờ cậu cảm thấy mình già rồi không? Những khi ba mẹ lo lắng, hối thúc việc lấy chồng là cậu đã già rồi đó. Tuổi 30, cậu không dễ bị lừa? Đó cũng không hẳn là điều tốt. Đàn ông chỉ thích những cô gái ngây thơ cả tin, còn những cô nàng 30, họ nghĩ cậu thú vị, cậu đẹp nhưng có vẻ dè dặt. Đứng trước một cô gái 30, hầu hết họ không còn tự tin như khi đối diện với những cô gái 20.


Tuổi 30, cậu đã kiếm được tiền không còn bôn ba lo từng bữa cơm như những ngày tháng sinh viên. Cậu tha hồ mua những bộ váy đẹp lộng lẫy mà cậu muốn, có thời gian nhiều hơn cho việc đắp mặt nạ hay đến các thẩm mỹ viện ‘làm mới’ lại nhan sắc. Thế giới này đối với phụ nữ thật tàn nhẫn vô cùng, càng ngày càng héo hon theo thời gian cũng giống như hoa nở rồi lại tàn. Cậu là một trong số những bông hoa bung nở vào năm tháng tuổi trẻ.


Trong cuộc sống, cậu học được rất nhiều kỹ năng. Cậu có thể mua xe, mua nhà cho ba mẹ. Cậu có thể sửa bóng đèn khi bị hỏng mà không cần đến bàn tay của đàn ông. Những lúc bạn cậu buồn khổ, cậu cũng có thể cho cô ấy mượn bờ vai để khóc. Tuổi 30, cậu ngày càng mạnh mẽ hơn thế nhưng trong tim lại ngày càng yếu mềm. Khi đi trên phố nhìn thấy một đôi tình nhân trẻ tuổi hạnh phúc ngời ngời, cậu lại nghĩ về những điều đã qua và sau đó lẳng lặng rời đi.



Ảnh: Tonghop.vn


Tốt nghiệp đại học đã trôi qua gần được 10 năm. Thời gian vùn vụt như tên bắn. Lúc cậu được mời dự đám cưới, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu không phải là nên đi bao nhiêu hay quà cáp ra sao mà là cậu nghĩ người bạn đó đã kết hôn rồi còn cậu thì vẫn cô đơn. Tuổi 30, cậu cần nhiều sự dịu dàng và cũng bản lĩnh hơn hồi cậu 20. Lúc đó cậu sẽ cảm thấy tương lai rộng mở, có thể gánh vác mọi thứ. Nhưng ngay lúc này có phải cậu mỏi mệt và muốn dựa vào ai đó? Cậu luôn phàn nàn buồn chán nhất là vào những ngày cuối tuần, chỉ biết nằm trên giường đắp dưa leo và xem một bộ phim không mấy hứng thú.


Phụ nữ luôn sợ thời gian, sợ già đi vì thế tôi viết lá thư này gửi đến cậu để cậu có thêm động lực vào ngày mai. Tôi biết cậu vẫn hay suy nghĩ về việc mình trông như bao nhiêu tuổi, cậu sợ tuổi trẻ qua đi và cậu sẽ mất rất nhiều thứ. Nhưng cậu đừng bao giờ quên rằng, dù thanh xuân đã tàn lụi, cậu cũng sẽ có được điều mà cậu ước mơ. Cậu có một trái tim nhân hậu và thiện nguyện. Đối với thế gian này, trong đôi mắt cậu luôn có sự rộng lượng. Cậu có thể không còn hấp dẫn để thu hút những anh chàng trẻ đẹp nhưng cậu có sức hút để những người đàn ông muốn ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu. So với sự yếu đuối thì cá tính mạnh mẽ, cứng rắn của một người phụ nữ luôn chiến thắng trong việc mong muốn bảo vệ của bất kỳ người đàn ông nào.


Tuổi 30, cậu khoan dung hơn dù cho trước đây cậu có một chút tính khí nhỏ nhen, ích kỷ nhưng cũng sẽ nặng lòng hơn, tính toán nhiều hơn. Ngoài việc yêu và được yêu, những thứ khác không bận tâm. Cậu sẽ cảm thấy những điều lúc trước mà cậu từng cố chấp không chịu bỏ qua, những khuyết điểm, những sai lầm cũng đều có thể tha thứ.


Tuổi 30, cậu ngày càng đơn giản hơn. Con người không thật sự phức tạp khi họ lớn khôn ngược lại càng nhiều tuổi họ nhìn nhận mọi chuyện dưới con mắt giản đơn. Trong tình yêu, chỉ có yêu hay không yêu. Trong cuộc sống, chỉ có dám hay không dám, muốn hay không muốn. Tình cảm càng đơn giản càng dễ làm cậu rung động. Thậm chí khi người nào đó muốn được ở bên cạnh cậu, không cần nhiều cách chỉ cần họ đủ thích cậu, đủ chân thành là được rồi.


Tuổi 30, trong cậu toát lên tình mẫu tử dù cậu không nhận thức được nhưng cảm giác của tình mẫu tử vẫn sáng rõ. Cậu sẽ đem một chú mèo về nuôi khi thấy nó lang thang ở đâu đó, cậu sẽ quyên góp quần áo, sách vở cho những đứa trẻ thiếu thốn. Một câu chuyện xúc động trên tivi cũng làm cậu rớt nước mắt. Cậu nhìn thấy những mệt nhọc, thăng trầm của ba mẹ - những điều mà hồi trẻ cậu chưa bao giờ để ý đến. Người từng làm tổn thương cậu chưa chắc đã là một người tệ bạc. Cậu tưởng tượng mình có con và sinh ra một cặp song sinh, cậu sẽ làm thế nào để nuôi nấng chúng thành người?


Tuổi 30, cậu sẽ có cái nhìn bao quát hơn, cảm thông hơn về cuộc sống. Cuộc sống là của cậu, vui buồn - nóng lạnh cậu tự biết. Cậu không muốn có cuộc sống giống người khác, không muốn mặc những bộ trang phục mà người ta đã từng mặc. Cậu chỉ cần biết trong thâm tâm cậu muốn gì, còn tình yêu thì hãy đợi đúng thời điểm. Những chuyện trong nhân gian được chia làm hai loại: một là loại có thể thay đổi, chúng ta phải nỗ lực làm hết sức mình, dùng cả trái tim tràn đầy nhiệt huyết làm những điều để sau này không phải nói câu ân hận. Loại thứ hai là không thể thay đổi được, chúng ta chỉ có thể lựa chọn chấp nhận, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, đừng ngại kiên nhẫn chờ đợi.


Khi ở trong tâm trạng tồi tệ, chúng ta sẽ bỏ lỡ những người quan trọng nhất với mình. Thế nên cậu hãy thức dậy vào một buổi sáng tương lai đầy hứa hẹn, mặc một chiếc váy rực rỡ và bước ra phố.


Chúc cậu sống tốt và vui vẻ ở tuổi 30.


Tác giả: Quách Thái Di

BẢN THẢO
Bài viết liên quan