Chữ "thương" nặng lắm ai ơi

Bạn đã thật sự biết thương hay chỉ những câu nói vội, nói vàng khi cảm xúc còn đang lao xao. Bởi chữ thương, nặng lắm

Thương – sự đỉnh cao cảm xúc của tình yêu

Ba thương mẹ

Ba/mẹ thương con

Anh/chị thương em

Mình tự thương lấy mình.


Nhưng liệu, có mấy ai hiểu và thật sự biết thương hay cũng chỉ như cái thương thể hiện ở đầu môi

Còn nhớ, một sự kiện nhắc đến chữ "thương" khiến tôi bắt đầu thấy có gì đó sai về những cách nhìn nhận chữ "thương".


Chuyện rằng câu nói “ Thương em” của một nam ca sĩ đã nói trên sân khấu của mình để gửi tới người yêu sau vụ lùm xùm tình cảm. Từ đó những vấn đề, những bài viết, bài báo trên mạng xã hội hay xung quanh chính ta ai cũng nhắc đến chữ "thương" với nhiều hàm ý khác nhau, có khi là mỉa mai, khi lại là cơ ngợi. Nhưng liệu mọi người có hiểu như thế nào mới thật sự là Thương.


Thương, theo ý kiến cá nhân tôi đó là cách yêu của sự tự do và độc lập. Cách yêu và thể hiện cảm xúc mang thiên hướng chiều sâu và rộng hơn. Yêu là những cảm xúc mới mẻ và đa dạng của những bước đầu, thì thương vượt lên trên cả yêu, để thương cần cân bằng hơn trong cảm xúc và biết cách chấp nhận. Từ đó mỗi người đều có không gian riêng để làm mới chính mình, ung dung trong sự ràng buộc mang tên mối quan hệ nghiêm túc. Nhưng, nhìn lại chữ thương của đôi lứa trong tình yêu vẫn mang điều gì đó của mô thức lệ thuộc lẫn nhau, thương sẽ không phải là mới qua cơn yêu này lại tìm tình yêu mới ở một người hay sự tập trung mới.


Chữ thương được thể hiện nhất trong mối quan hệ gia đình, mối liên hệ tình thân gắn liền với máu mủ, suối nguồn. Nhưng có lẽ cũng chính bởi những thương yêu và quan tâm thái quá đó đôi khi cũng tạo lên những tổn thương. Những tổn thương của mỗi người xảy ra trong cuộc đời, đâu đó sẽ có những nỗi đau đến từ gia đình, có nhỏ, có lớn, có những sự chia cách đến mức hận thù hoặc cao hơn.

Tại sao vậy nhỉ?

Bởi đôi khi bản thân còn chưa biết cách tự thương mình thì sao có thể thương người một cách

đúng đắn.


Thương mình hay đang hại mình | Nguồn ảnh : Pexel






Chữ thương trong các mối quan hệ

Thương yêu có điều kiện, và hầu hết trong các mối quan hệ nối tiếp hay sinh sôi về sau cũng phải đáp ứng đủ điều kiện ta muốn rồi mới bắt đầu “trò chơi” ai thương ai hơn. Đối phương cũng cần có điều kiện mới dành tình cảm cho bạn, bởi bạn đáp ứng được điều gì đó cho đối phương cần và ngược lại. Chỉ khác gia đình dù có điều kiện nhưng vẫn luôn ở đó và mở rộng vòng tay đón ta dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bởi gia đình có sự bao dung, chở che, và thương yêu của tình thân ruột thịt thiêng liêng.


Có những người may mắn có được sự thương yêu từ gia đình nhưng lại không biết cách trân trọng nó để rồi khi mất đi mới nhận ra nó quan trong đến nhường nào. Còn có nhiều người, nhiều hoàn cảnh họ không cảm nhận được cái tình thương gia đình, đáng buồn thay khi đây là thứ tình cảm nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người như bao bài viết hay video chia sẻ, đề cao giá trị của gia đình, nhưng mỗi người đều có thế giới riêng, góc nhìn cùng cảm nhận riêng nên về chữ thương cần nếm trải nhiều hơn ta mới có những bài học cho riêng mình.


Rồi, đến bây giờ bạn đã mệt chưa, mệt vì cứ tìm kiếm những cái thương bạn chỉ là người ngoài cuộc chưa? Nơi, bạn có điều kiện đủ đáp ứng thì tình thương bạn sẽ được nhận. Từ tình yêu, đến tình thương trong gia đình.


Nếu mệt rồi, hãy ngoảng lại và tựthương chính mình đi, đừng đi tìm kiếm nữa, bởi nếu nhắm còn sức thì cứ tiếp tục, còn không thể tiếp tục thì việc thương chính bản thâncũng không biết thì thật khó đòi hỏi cái thương người khác dành cho mình. Bởi vì bạn cũng đang đòi hỏi thì sự nhận lại cũng là những tình thương có điều kiện, và tôi đã đủ hiểu rồi chọn kết thúc việc đòi hỏi và bắt đầu học cách thương mình

 

Điều gì còn lại sau khi đã bỏ quên chính mình | Nguồn ảnh: Pexel






"Không thương mình trời chu đất diệt"

Câu nói của chị đồng nghiệp luôn nhắc nhở tôi, năng lượng của tôi đang cạn kiệt bởi suy nghĩ, công việc và với hàng loạt cảm xúc bất mãn chưa thể giải quyết. Lâu dần những điều đó tích góp ngày một nhiều và rồi một ngày trời vẫn xanh, mây trắng, mặt trời vẫn cứ đến giờ thì mọc, còn tôi bị kiệt quệ với chính mình, bởi không biết cách sống, chỉ dùng sức khỏe, thời gian, tâm trí của mình để thực hiện những mong muốn của người khác. Tôi có khác gì đâu một con rối hay như một công cụ chỉ biết nghe theo người khác mà không quan tâm đến chính bản thân mình. Đấy, hẳn câu nói của chị đồng nghiệp đã đúng khi sự sống trong tôi đã vỡ, như tấm kính vỡ ra từng mảnh vậy. Lúc này trời đất vẫn cứ làm việc tự nhiên như tạo hóa đã thiết lập, còn thế giới bên trong bị sụp đổ, game kết thúc


Khi biết cách mỉm cười với chính mình, lúc này tâm hồn được mở rộng | Nguồn: Pexel






Tại sao với tôi chữ thương lại nặng

Bởi chẳng ai thực sự hiểu được chữ "thương", thương trong sự tự do và độc lập, bởi ai cũng đau khổ, những nỗi khổ của riêng nhau, rồi chúng ta bám víu, đi tìm, rồi lại tiếp tục chuỗi ngày lạc lối, lạc trong chính lối tôi đang đi.

Bởi khi không biết cách thương mình, thì ai đến với mình cũng nhận về sự mệt mỏi cho cả hai

sau những cảm xúc còn sống. Bởi chữ "thương" cần sự chấp nhận, thay đổi nhận thức và biết được trong tâm mình, thế giới bên trong đang sáng tỏ hay lại lao vào cảm xúc của cái tôi – của sự đòi hỏi hay chống đối


Nặng nề lắm, bứt rức liên hồi

Nặng, bởi tôi biết, chẳng thể đòi hỏi được ai ngoài chính mình.

Vậy làm sao để thương chính mình, đi tìm ở đâu cách thương

Càng tìm, bạn càng không thấy. Đôi khi làm thinh, không làm gì cả chỉ việc thư giãn, những

lúc này cái duyên, cái sự tự nhiên của tâm thức sẽ chỉ lối cho bạn, chỉ cần học cách lắng nghe dấu hiệu chỉ dẫn bên trong, trực giác hay lời nói vang lên bất chợt hay nhiều lần.


-----

Tác giả: Bất Hối


BẢN THẢO
Bài viết liên quan