[Confession] Đừng cố nghĩ tiêu cực quá?

SAO NGƯỜI TA CÓ THỂ DỄ DÀNG NÓI RẰNG “ĐỪNG CỐ NGHĨ TIÊU CỰC QUÁ”? “tao mệt lắm, bản thân à!” Đã có quá nhiều thứ tác động tới tao.cả những thứ tao cho là đẹp nhất, ý nghĩa nhất …

SAO NGƯỜI TA CÓ THỂ DỄ DÀNG NÓI RẰNG “ĐỪNG CỐ NGHĨ TIÊU CỰC QUÁ”?

“tao mệt lắm, bản thân à!”

Đã có quá nhiều thứ tác động tới tao.
cả những thứ tao cho là đẹp nhất, ý nghĩa nhất và khiến tâm hồn tao mãn nguyện nhất ít nhất là bây giờ, tao cũng muốn xóa bỏ nó.
tao không còn niềm tin gì nữa, khi mà mọi thứ đã và đang khó khăn đối với tao, thì tao có thể chọn biến mất đi mà. Mày hiểu không?
Không. Mày không hiểu.
Mày sẽ cho tao là đứa nông cạn.
Ngay cả tao có chọn con đường duy nhất là biến mất, thì mày cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu.


19.10.19
Bầu trời chẳng phải quá xám đâu. Và cho dù cả mớ hỗn độn trong mày có là màu đen, thì mọi thứ kể cả bầu trời cũng chỉ mang bản sắc vốn có của nó thôi.
Cứ tiếp tục đeo cái tai nghe mày luôn đeo, ngưng tiếp nhận nhịp thở của cuộc sống này, mày không thể đổ lỗi cho thế giới, cũng không thể đổ lỗi cho bản thân, thế thì cứ mặc kệ nó.
Mày điên, tự mày điên! Đồ điên!

‘This damn negative world blinds our hearts from hoping.’



19.10.20
Sao người ta có thể dễ dàng nói rằng ‘Đừng cố nghĩ tiêu cực quá’ ?
T đâu cố
T đâu cố được. T đâu quyết định được.
T thậm chí tìm đủ mọi cách để tìm đến sự tích cực.
Nhưng con quỷ này nó hay lắm.
Nó để t rong chơi, để t thoả mãn hết sức có thể, để t cảm nhận được giá trị của sự tốt đẹp trân quý của thế giới này.
Nó để t cảm nhận hết.
Không một chút do dự.
Đến nỗi t còn không cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Rồi bằng cách nào đó.
Nó kéo t xuống khi t đã ráng trèo lên đến mức cao nhất.
Càng cao rơi càng đau huh?!
‘Ráng lên!
Mày cứ trèo đi! Trèo mạnh mẽ lên nào!
Rồi mày sẽ được về lại điểm bắt đầu!
Thậm chí là cực âm của bắt đầu!
Không sao! Có tao đây! Mày không đi đâu được cao xa đâu!’ – Nó đang nói với t vậy đó.

Mày đang đùa giỡn với nỗ lực của tao đó à ?
Tao đang cố hết sức từng ngày. Ít ra là để có thể tồn tại được.
Mày đang làm cái quái gì khiến nó vô nghĩa vậy ?

A…

Là mày, hay tao làm??
Mày là ai?
Là tao, hay ai??

KHỐN KHIẾP!

creepy multi face sheet music mask inspire | Venitian mask ...



19.10.21
Điều gì tồi tệ hơn, khi mày bận cả đống việc, nhưng vẫn có chỗ cho những suy nghĩ tiêu cực khốn khiếp?!
.
‘Stress dữ lắm hả hay sao?!’
.
Mẹ bắt con phải trả lời sao đây??

19.11.4
Thế giới quan của tao cứ thế mà dần sụp đổ, từ từ, chậm rãi nhất, cũng chẳng phải tao không nhận ra điều đó, mà cũng chẳng biết tao nhận ra từ lúc nào. People keep asking, tao chẳng phải giải thích gì, cũng chẳng biết phải nói gì cho vừa lòng họ.
Tao cố gắng hoà nhập, nhưng rồi phát hiện cũng chỉ là con hề hước thôi.
.
Tao luôn cố tỏ ra là ổn, tao luôn xem như chưa có gì xảy ra. Mẹ nói tao cứ ‘bình thường’ đừng cau có hay thái độ gì. Con vẫn luôn ‘bình thường’ đây mẹ ơi?! Hay…ít nhất là…’bình thường’ theo ý mẹ đi.
Tao không hề khó chịu.
Đúng! Tao rất bình thường với cái ‘bình thường’ này! Tao có đôi khi khó chịu cũng như chẳng phải vì không bình thường, tao chẳng đổ lỗi cho nó!
Tao ghét cái cảm giác này, khi mà tao tiến hay lùi cũng không yên thân được.”

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Vì vậy, chúng tôi cần sự đóng góp và ủng hộ của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: https://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!
————————–
A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện là những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn.

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia làm tình nguyện viên tham vấn phi lợi nhuận: http://bit.ly/2VDqOe4

Do số lượng bài viết confession gửi về ngày càng nhiều, nên chúng mình sẽ đăng dần vào link https://www.facebook.com/groups/371004360098732/, hãy join group để theo dõi nhiều hơn các câu chuyện của ACMers gửi về nhé!

BẢN THẢO
Bài viết liên quan