[Confession] Lại Một Năm Trôi Qua

Lại 1 năm cuộc đời mình trôi qua, năm nay mình 25, và mình không biết cuộc sống này sẽ kéo dài đến bao giờ, cảm giác thật bất tận khi mà bạn không biết đích đến và chỉ muốn …

Lại 1 năm cuộc đời mình trôi qua, năm nay mình 25, và mình không biết cuộc sống này sẽ kéo dài đến bao giờ, cảm giác thật bất tận khi mà bạn không biết đích đến và chỉ muốn dừng lại. Mình cũng có cuộc sống đầy đủ như những người khác, nhưng mình không thấy vui với cuộc sống mình đang có, mình muốn rời bỏ gia đình, có lúc mình muốn có gia đình khác ở đất nước khác, đừng nghĩ là mình đòi hỏi, chỉ là mình đã có rất nhiều chuyện buồn và mình nghĩ là những chuyện không vui đó xuất phát từ suy nghĩ và lối sống truyền thống. Thật sự là mình rất ghét con người, không phải tự nhiên sinh ra đã ghét, mà vì mọi người đối xử tệ với mình, lúc nhỏ thì bị đánh chửi, đến lớn thì phải chịu những lời khó nghe từ người nhà cho đến người ngoài, thật không hiểu con người bây giờ sao khẩu nghiệp thế, đã có thời gian mình cố thân thiện hòa đồng nhưng rồi mình mệt mỏi, mình ghét phải thảo mai với những người nói xấu mình, mình bắt đầu né tránh không tiếp xúc với những người làm mình khó chịu, người ta nói mình không hòa đồng, nói mình cô lập, nói mình vô rừng mà ở, mình chỉ là muốn tránh những người khiến cho mình tổn thương, muốn sống thoải mái với bản thân, rồi tại sao mình phải sống cho vừa miệng người ta. Hết lần này đến lần khác mình cố vực dậy chính mình nhưng mình mệt mỏi quá, mình muốn sống cho bản thân thì lại nói mình ích kỷ, nhưng tại sao mình phải phí thời gian và sức lực để làm vừa lòng người khác, tại sao người khác nói lời khó nghe mà mình phải chịu đựng trong khi người ta không có ý nghĩa gì đối với mình. Phải làm sao để mình không bị ảnh hưởng bởi những lời nói xấu xí từ những con người xấu xí.

BẢN THẢO
Bài viết liên quan