Đêm Tối

Tôi từng đọc đâu đó một câu rằng: “Trời tối, ánh trăng sáng dịu nhẹ và những vì sao lấp lánh. Đẹp vô cùng! Bạn thấy đó, trên đời này không có cái gì là tốt đẹp tuyệt đối và cái gì là đáng sợ hoàn toàn”.

Bạn đã bao giờ nhìn lên bầu trời để ngắm các vì sao chưa?

 

 

Hồi bé tôi thích ngắm bầu trời đêm lắm. Ánh sáng dịu nhẹ của những vì sao và ánh trăng khiến tôi cảm thấy ấm áp và an toàn.

 

 

Đến bây giờ tôi vẫn thích ngắm bầu trời ban đêm. Chỉ là, nhịp sống đô thị bận rộn với những tòa nhà cao chọc trời đã che lấp đi những điều tốt đẹp nhất của màn đêm tăm tối.

 

 

Bây giờ có ngẩng đầu lên tôi cũng chỉ thấy ngoài những tòa nhà cao tầng ra thì vẫn chỉ có những tòa nhà cao tầng cùng với ánh đèn công nghệ.

 

 

Thật ra tôi không phải là đứa thích bóng tối, ngược lại tôi sợ đêm tối vô cùng. Còn nhớ lúc nhỏ khi đi tập thiếu niên nhi đồng ở làng thường phải 20h mới xong. Về giờ đó thì các bạn biết rồi ấy, nó tối vô cùng. Đặc biệt làng quê nghèo những năm 2000 điện đóm còn chưa có nhiều. Khi ấy tôi không dám đi một mình về nhà, luôn nhờ đứa em con ông cậu đưa về.

 

 

Ngủ cũng không dám ngủ một mình, đến bây giờ khi đi làm xa quê phải trọ một mình thì tôi vẫn luôn bật đèn sáng cả đêm để ngủ.

 

 

Nhưng chính những lúc tối đen như thế đôi khi lại giúp tôi cảm thấy an toàn và thoải mái nhất.

 

 

Đêm tối, tôi không còn phải nhìn rõ những sự vật sự việc xung quanh mình nữa.

Đêm tối, tôi không cần phải cố gắng đeo lớp mặt nạ giả dối để xã giao với người khác.

Đêm tối, sẽ không ai nhìn rõ được con người tôi. Không phải lo lắng đến ánh nhìn và đánh giá của người khác.

Đêm tối, tôi được sống là chính mình, là con người thật của mình.

 

 

Tôi từng đọc đâu đó một câu rằng: “Trời tối, ánh trăng sáng dịu nhẹ và những vì sao lấp lánh. Đẹp vô cùng! Bạn thấy đó, trên đời này không có cái gì là tốt đẹp tuyệt đối và cái gì là đáng sợ hoàn toàn”.

 

 

Tôi thấy nó rất đúng.

 

 

Đêm tối có thể tượng trưng cho cái ác cũng có thể tượng trưng cho sự cứu rỗi.

 

 

Ngày sáng có thể tượng trưng cho an toàn cũng có thể tượng trưng cho sự khởi đầu của ác mộng.

 

 

Là ngày hay đêm,

Là ác hay thiện,

Là tốt hay xấu,

 

Nó cũng chỉ gói gọn trong tâm của chúng ta thôi...

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan