Bạn nghĩ rằng làm cách nào mà những người nổi tiếng như Nelson Mandela hoặc José Mujica lại có thể tha thứ sau khi bị giam cầm trong nhiều năm? Đó là do họ tin rằng chỉ khi bạn lắng nghe trái tim của mình thì bạn mới được thả tự do, bất kể là bạn đang ở đâu.
Mandela thường xuyên tường thuật lại một bài thơ nổi tiếng, Invictus, được viết bởi William Ernest Henley. Đoạn thơ cuối của nó viết rằng “Tôi là chủ nhân của định mệnh đời mình. Tôi là chỉ huy của linh hồn tôi”. Điều này có nghĩa rằng sức mạnh và sự tự do thật sự của bạn chỉ có thể được tìm thấy bên trong bạn.
Trái tim bạn sẽ thả bạn tự do
Trong nhiều trường hợp, bạn nghe những câu như “đây là một đất nước tự do” hoặc “chúng ta đang sống trong một chế độ độc tài, chúng ta không thật sự có bất kỳ sự tự do nào”. Tuy nhiên, những câu nói này đều không đáng quan tâm vì chúng không hề chỉ ra ý nghĩa thật sự của việc có được tự do hay là không.
Ví dụ như một người có thể cảm thấy hoàn toàn tự do trong một chế độ chuyên chế. Mặt khác, người được sống trong chế độ dân chủ lại cảm nhận được sức nặng của chế độ chiếm hữu nô lệ trên đôi vai của họ khiến họ chùn bước.
“Sợi dây xích của chế độ chiếm hữu nô lệ chỉ trói chặt tay ta. Tâm trí ta mới là thứ quyết định ta có tự do hay không.” -Franz Grillparzer- | Nguồn ảnh: Unsplash.com
Thế nhưng, trong trái tim của bạn, tâm trí của bạn, và bên trong bạn, không ai có thể cướp đi sự tự do thật sự của bạn. Có khác gì không khi bạn không thể biểu đạt được điều đó? Nhưng bạn sẽ luôn biết rằng bạn là một người có ý chí của riêng mình và đó là thứ mà mãi mãi không ai có thể lấy đi từ bạn.
Điều gì xảy ra khi bạn không lắng nghe trái tim của mình?
Khi chúng tôi nói rằng trái tim sẽ thả bạn tự do, điều đó chỉ đúng khi bạn lắng nghe cảm xúc thật, bản chất thật, và cách sống riêng biệt nhất của bạn, có như vậy bạn mới tìm được chính mình. Nói cách khác, bạn cần làm vậy để biết được chính xác bạn cần gì và bạn muốn gì.
Mặc dù vậy, khi bạn không lắng nghe trái tim của mình, bạn sẽ khiến bản thân cảm thấy bị xiềng xích và vô cùng khó chịu. Ví dụ như:
Lắng nghe trái tim của bạn
Nếu bạn nhận thấy mình đang ở trong một trong những tình cảnh trên hoặc ở trong một hoàn cảnh tương tự, đây là một vài lời khuyên để bạn phát triển bản thân toàn vẹn hơn.
“Nếu bạn không có sự tự do bên trong, vậy bạn mong chờ kiểu tự do như thế nào?” -Arturo Graf- | Nguồn ảnh: Unsplash.com
Hãy nhớ câu nói này “Trái tim của tôi sẽ thả tôi tự do”. Hãy tiến về nơi bạn có thể thật sự phát triển bản thân một cái riêng biệt và chuyên nghiệp. Hãy tìm kiếm những mong ước sâu bên trong bạn nhất, và hãy đi giành lấy nó đi.
------------------------
Dịch bởi: Mahoney Queen
Biên tập: toietmoi
Nguồn bài viết: <https://exploringyourmind.com/listen-to-your-heart-itll-set-you-free/>
------------------------