Kinh Cầu Nguyện Của Người Nahuatl

Tôi từ bỏ vai trò của một vị cứu tinh, đồng nhất bản thân với mong muốn của người khác hay đáp ứng sự kỳ vọng của họ.

 

Những lời cầu nguyện mình thấy rất hay, ta có thể đọc để giúp mình cân bằng lại trong bão tố của cảm xúc:


“Tôi giải phóng đối tác tình cảm của tôi khỏi nghĩa vụ phải làm cho tôi hoàn thiện.


Tôi giải phóng bố mẹ khỏi cảm giác họ thất bại với tôi.


Tôi giải thoát cho các con tôi khỏi nhu cầu phải làm tôi tự hào, để chúng viết nên câu chuyện theo trái tim mình, khi lời thì thầm của ước mơ bên tai chúng.


Tôi không thiếu điều gì cả, tôi học tất cả từ vạn vật, xuyên suốt từ một đời của tôi.


Cảm ơn ông bà, tổ tiên đã gặp nhau để tôi có mặt trên đời này và đi trên con đường của riêng tôi.


Tôi giải phóng họ khỏi những thất bại trong quá khứ và những mong muốn chưa được thực hiện, và nhận ra rằng họ đã cố hết sức trên hành trình của mình, trong ý thức của họ tại thời điểm đó.

 

Ảnh: Pinterest

Tôi bộc lộ hoàn toàn linh hồn của tôi trước đôi mắt người, và đó là lý do họ biết tôi không che giấu hay nợ bất cứ thứ gì.


Tôi trung thành với chính mình hơn bao giờ và bước đi bằng trí tuệ của trái tim, tôi biết tôi đang hoàn thành cuộc đời mình, không để sự trung thành với gia đình làm phá vỡ sự bình yên và hạnh phúc của mình, tách rời bản thể ra khỏi gia đình là trách nhiệm của tôi.


Tôi từ bỏ vai trò của một vị cứu tinh, đồng nhất bản thân với mong muốn của người khác hay đáp ứng sự kỳ vọng của họ.


Tôi trân trọng những gì mình vốn là, cách mà tôi thể hiện nó, kể cả khi không phải ai cũng hiểu tôi.


Tôi tôn vinh bạn, tôi yêu bạn, và nhận ra rằng bạn không có lỗi gì cả.


Tôi tôn vinh Thiên tính trong tôi và bạn.


Chúng ta tự do.

------------

Share by Scared dreams

Dịch và biên tập: Hồng Hạnh.

Ảnh bìa: Pinterest

Gặp mình tại The Fool

BẢN THẢO
Bài viết liên quan