Làm sao để ngừng đau khổ vì những người mới gặp?

Có một số người trưởng thành theo cách khác biệt hoàn toàn so với chúng ta.

Không phải ai đến với cuộc đời chúng ta đều có nghĩa rằng họ sẽ ở lại, đôi khi nhiều người xuất hiện mà biết chắc rằng họ đến để rời đi. Đôi khi một ai đó thú vị xuất hiện chỉ để có một khoảng thời gian đẹp, một cảm giác đẹp đẽ lạ lùng, một kí ức khó quên và chỉ để đó, nhất định không viết thêm vài dòng khoảnh khoắc nào khác trong đời bạn.


Lý do con người đau khổ sau một vài cuộc gặp gỡ - họ liên tục gặp những người tốt, thế rồi tất cả điều vỡ vụn - có lẽ đều đến từ sự mong đợi mà họ đặt ở người khác. Họ gặp gỡ, họ trải qua một vài giây phút tốt đẹp với người đó, rồi họ trở nên mê mẩn và ám ảnh cảm giác ở cùng người đó. Họ bắt đầu hy vọng, họ mong đợi từng giờ rằng người kia sẽ trả lời tin nhắn của họ; họ mong đợi người kia cũng cảm nhận giống mình - rằng có lẽ người kia cũng mong muốn được gặp lại mình. Họ bắt đầu theo dõi mạng xã hội của người đó, ngắm nhìn hình ảnh của người đó, tưởng tượng về sự có mặt của người đó trong cuộc sống của mình. Thế nhưng, khi thực tế bỗng hoá thành tro tàn, khi người kia thực ra không hề cảm nhận cảm giác tương tự như cách họ si mê người ta - họ bắt đầu vụn vỡ.


Có một số người trưởng thành theo cách khác biệt hoàn toàn so với chúng ta. Cách họ nhìn nhận thế giới, cách họ hiểu về bản thân, cách mỗi cá nhân diễn giải cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Và đôi khi, cố hiểu một ai đó hay đặt kì vọng rằng họ sẽ có cảm giác và cách nghĩ giống ta - việc này chẳng khác nào tự vác một tảng đá nặng đặt lên lưng mình.

Và một khi bạn nhận ra điều đó rồi học được cách chấp nhận sự thật đó, mọi chuyện trong cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và dễ chịu hơn nhiều, vì ngọn nguồn của hạnh phúc là biết cách kiểm soát và quản lý mong muốn, khao khát của bản thân. Chính những sự kỳ vọng quá mức, chính những khát khao mãnh liệt và những ảo tưởng về cảm giác của đối phương đối với mình chính là thứ làm lụi tàn một mối quan hệ ngay từ khi mới bắt đầu.


Không có bất cứ ai trên cuộc đời này nợ chúng ta một tương lai hay bất cứ điều gì cả, họ cũng không nợ ta một dòng tin nhắn, một dòng suy nghĩ, một nỗi nhớ. Và có lẽ điều ta cần làm chính là chấp nhận rằng chính khoảnh khoắc mà ta ở bên cạnh một ai đó mới chính là thứ đáng trân trọng, và chính thời điểm đó mới là nơi ta nên sống hết mình và quên đi những lời hứa về tương lai. Thay vì tin rằng họ sẽ tiếp tục vui vẻ với ta sau lời chào tạm biệt, thay vì nghĩ rằng ngày mai sẽ là một cuộc hẹn khác, hãy cứ thể hiện cảm xúc của bản thân và những điều bạn muốn nói cùng ai đó ngay lúc họ vẫn còn bên cạnh bạn - một cách không nuối tiếc - để rồi khi khoảnh khoắc đó qua đi, bạn hiểu rằng: hạnh phúc chính là biết hài lòng với những điều đẹp đẽ mà không vướng bận những mong đợi cá nhân.


Sự bình yên trong tâm hồn đôi khi chỉ đơn giản là biết cách không đặt nhiều mong đợi ở người khác.


Bài viết được truyền cảm hứng từ instagram @80slolita

Psychological facts - Tâm lý học và Xã hội học Việt Nam 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan