Lời cuối tôi viết cho em

''Tôi xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời bình yên , sẽ có người cho em lại một bầu trời"

Gửi người con gái yêu bầu trời năm ấy tôi từng quen !


Cảm ơn em vì đã tồn tại trong đời tôi , cảm ơn em đã cho tôi biết thế nào là yêu một người đến ngây dại . Em mãi là cô gái mà tôi đem lòng yêu năm 17 tuổi ,tôi từng đọc những cuốn sách , từng nghe người ta nói nhiều về tình yêu 17 tuổi , tình yêu thời học sinh ấy đẹp lắm nhưng cũng chẳng có mấy mối tình của năm tháng tuổi trẻ ấy có thể đi đến một cái kết đẹp . Tôi từng nói với em , tôi tin vào duyên số nhưng duyên số cuộc đời tôi là do chính tôi quyết định , tôi yêu em , tôi nhất định ở cạnh em - người con gái đầu tiên trong đời khiến tôi chủ động rơi vào tình yêu , người con gái dù có vô tâm hững hờ đến bao nhiêu cũng chẳng có cách nào khiến tôi ngừng yêu cô ấy . Tình yêu dành cho cô tôi đã mang theo suốt tháng ngày thanh xuân , chờ đợi , lén nhìn , thẹn thùng , cố gắng vì cô , tôi yêu thầm người con gái ấy.


Em trở thành người tình của tôi vào một ngày trời thật đẹp , đó là ngày tôi từng nghĩ là hạnh phúc nhất cuộc đời mình , ngày đó tôi đã tỏ tình em chỉ một thời gian sau khi chúng tôi đi qua kì thi cuối cùng của cuộc đời học sinh , giây phút em đồng ý tôi thật sự đã sững sờ . Tôi từng nghĩ tôi có được em trong đời như một phép màu , em là món quà vô giá thế gian này đã ban cho một người trai bình thường , chẳng có gì nổi bật như tôi . Tôi luôn quan tâm đến cảm xúc của em , tôi biết em là một cô gái khó tính đến thế nào , có thể tôi là kẻ luôn muốn thắng với cả xã hội ngoài kia nhưng với em tôi chấp nhận làm người thua cuộc. Từ ngày có em thế giới của tôi lạ lắm , mọi thứ với tôi đều đẹp , đều căng tràn nhựa sống , tôi như một kẻ điên lần đầu tiên tin vào tình yêu đích thực.


Có thể trong mắt mọi người tôi là một kẻ trai chẳng mấy tốt đẹp , họ nghĩ tôi chỉ muốn chơi đùa với em , họ nghĩ tôi sẽ phũ phàng với em như cách tôi vô tâm với cả thế giới , nhưng em ơi tôi chưa từng gặp người con gái nào cho tôi cảm giác đặc biệt đến thế - em trong trẻo , thuần khiết , tinh khôi , em luôn là hoàn hảo và tuyệt mĩ trong mắt tôi . Có thể giờ đây em đã chẳng còn muốn nghe câu nói này thêm một lần nữa:" với tôi , cả nhan sắc và sự tài giỏi của em đều ở bậc cao nhất ". Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều , tại sao một người con gái hoàn hảo bao người mơ ước như em lại chọn tôi hơn nữa với em còn là mối tình đầu . Tôi cũng từng suy nghĩ đơn giản :" phải chăng em cũng yêu tôi nhiều như cách tôi đã yêu em " , tôi từng nghĩ : "còn điều gì tuyệt vời hơn trong tình yêu khi vừa lúc mình yêu người ta người ấy cũng yêu mình". Tôi cố gắng tốt hơn từng ngày , cố gắng thay đổi để phù hợp , để xứng đáng với em . Tôi chỉ muốn khoe với cả thế giới này em là người con gái của riêng tôi thôi nhưng tôi biết mình của hiện tại chưa đủ làm em hài lòng.


Đến một ngày em nói với tôi rằng em đến với tôi không xuất phát từ tình yêu , chỉ là khi ấy em muốn cho trái tim vô cảm không tin vào tình yêu của mình cơ hội để yêu đương một ai đó , cho tôi cơ hội để yêu em , cô nói cô tin tôi vì giữa chúng tôi bắt đầu từ một tình bạn đẹp . Khi ấy tôi hụt hẫng nhiều lắm , tôi sợ nhiều lắm , tôi đã hiểu ngay từ đầu tình yêu của chúng tôi được tạo nên từ hai cuộc đời với xuất phát điểm tình yêu là hoàn toàn khác biệt . Tôi chẳng oán trách gì em cả , đơn giản chỉ là vì tôi yêu em và nghiêm túc yêu em , tình yêu thì làm gì có lí do đâu em ơi . Tôi sẽ cố gắng yêu em thật nhiều , yêu em bằng tất cả những gì tôi có , tôi sẽ cảm hóa trái tim em , dạy em cách để yêu một người trong đời chỉ cần em đừng rời bỏ tôi là đủ . Chỉ cần em dành cho tôi một chút tình cảm thôi , phần thiếu sót còn lại hãy để tôi bù đắp . Trong mối tình này em làm tôi quay cuồng nhiều quá , em như kẻ cướp mất hồn tôi đi khiến tôi cứ mãi rong ruổi mãi vấn vương , sao em đẹp đến thế , đáng yêu đến thế mà cũng lạnh lùng , phũ phàng , vô tâm đến vậy . Tôi yêu em bằng cả con tim dẫu đã nhiều lần câu nói của em khiến trái tim tôi rỉ máu.


Ngày hôm nay em đã chọn bước ra khỏi cuộc đời tôi , em xin lỗi tôi nhiều lắm nhưng em à , với tôi em chẳng bao giờ sai dù rằng em có là kẻ vô tâm và tàn nhẫn đến bao nhiêu . Xin lỗi em vì tôi chẳng thể khiến em yêu tôi , xin lỗi vì đã trở thành mối tình đầu của em , một mối tình đầu dang dở , tôi xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời bình yên em yêu . Chúc em hạnh phúc với những điều em chọn lựa , tôi chẳng níu giữ em đâu , tôi chẳng thể ích kỉ cố giữ một người con gái mà trái tim chẳng thể nào yêu mình , em của một ngày nào đó sẽ gặp được người khiến cho em cảm nhận được tình yêu trọn vẹn , khi ấy em sẽ chẳng còn hỏi ai những câu ngây thơ mà khó lí giải nhất , tôi trả lại em khoảng trời tự do , sẽ có ai đó đến cho em lại cả một bầu trời . Xin em hãy thực hiện thỉnh cầu cuối cùng này của tôi , nếu có ai đó hỏi em hãy đừng nói tôi là mối tình đầu của em , chỉ là tôi cảm thấy mình không xứng đáng , em hãy quên hết mọi thứ về tôi , hãy cứ là người con gái thuần khiết chưa từng vướng bận về ai . Em hãy đồng ý điều này nhé , tôi xin em hãy đừng làm điều ngu ngốc ấy. Tôi chắc chắn sẽ chẳng để thêm một ai biết mình là mối tình đầu của em đâu.


Em mãi đẹp trong kí ức của tôi - người con gái đem lòng yêu bầu trời , tôi chẳng muốn quên đi điều gì về em , em là cô gái yêu trời xanh, em cũng thích ngắm hoàng hôn nữa , em yêu trăng vì nó mang ý nghĩa tên em , em là cô gái yêu cái đẹp và thích những điều lãng mạn , em mê những điều nhẹ nhàng , trầm lắng . Em trong tôi mãi xinh đẹp , bình dị và thuần khiết đến thế , xin để tôi lưu giữ lại những hình ảnh cuối cùng về em - một cô nữ sinh cấp 3 khoác lên mình màu áo trắng tinh khôi dẫu cho ánh mắt cô gái năm ấy chưa từng một lần hướng về tôi , dẫu cho chỉ mình tôi đơn phương trong mối tình giữa hai người.


Chúc cho em những ngày tháng sau này thật an yên , mong em sẽ gặp được một người có thể đồng điệu với em về mọi thứ , một người có thể hiểu được em , một người sẽ đi cùng em đến cùng trời cuối đất , người ấy cũng sẽ yêu bầu trời nhiều như em , sẽ cùng em ngắm trời xanh , ngắm hoàng hôn và bên em cười thật tươi mỗi khi trăng tròn . Mong rằng đó sẽ là một người biết hát , biết đánh đàn vì em tôi yêu sẽ cười thật rạng rỡ thật hạnh phúc khi được sống với những điều đó . Em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất và người tốt nhất , chỉ là người đó không phải tôi - một người không phải vốn dĩ đã yêu trọn vẹn bầu trời như em mà vì trót thương người con gái ấy nên mới trở thành kẻ yêu đơn phương cả một khoảng trời . Cảm ơn em vì tất cả , cảm ơn đã cho tôi biết thế nào là yêu một người đến hết lòng , cảm ơn vì đã làm tôi tốt hơn từng ngày , tôi không chắc khi mất em thật rồi tôi vẫn sẽ là người thật tốt chỉ mong rằng khi không còn vướng bận về tôi em nơi ấy thật an yên , vô tư , hạnh phúc ... ' Ừ, tạm biệt'....


Tác giả: bluesky




BẢN THẢO
Bài viết liên quan