Nếu một ngày tôi yêu...

Một tình yêu mà ta thấy chính mình bên trong đối phương. Cả hai là chiếc gương phản chiếu nội tâm của nhau. Tôn trọng nhau như cách ta tôn trọng chính mình. Yêu nhau như cách mà ta yêu chính mình. Lắng nghe nhau như cách ta lắng nghe chính mình.


Có những khi cuộc sống xung quanh thật khiến cho người ta muốn yêu đương. Những câu chuyện tình đẹp, những bài viết về tình yêu mang những quan điểm rất trưởng thành và không kém phần lãng mạn, có khi tràn ngập trên Facebook của mình. Trong đầu mình bỗng nảy lên câu hỏi: " Nếu một ngày nào đó mình yêu thì sao? Tình yêu của mình sẽ như thế nào nhỉ?"


Mình, một cô gái mang tâm hồn mộng mơ nhưng cũng không xa rời thực tế lắm. Một cô gái mang một trái tim nhạy cảm rung rinh trước những xúc cảm xinh đẹp. Và cũng từng trải qua không ít nỗi đau trong tâm hồn nhưng vẫn luôn yêu thương cuộc đời này.


Tình yêu mà mình muốn là một tình yêu hài hòa về tâm hồn. Một tình yêu cùng tuổi tâm hồn. Mình có từng gặp một vài quan điểm tình yêu rằng nên yêu cùng tuổi hay yêu hơn tuổi hay là yêu thấp tuổi hơn. Với mình điều đấy không quan trọng bằng cùng tuổi về mặt tâm hồn. Một người trẻ tuổi không có nghĩa là góc nhìn của họ chưa trưởng thành. Tâm hồn của họ còn non nớt, sốc nổi hay bốc đồng và ngược lại.


Yêu không chỉ là hòa hợp về mặt thể xác mà còn là tâm hồn. Là tình yêu mà cả hai đều được là chính mình trong mối quan hệ ấy. Cả hai cùng nhau thoải mái thể hiện những phần trẻ con bên trong mình, vui vẻ như hai đứa trẻ. Là một tình yêu chỉ cần nghĩ về nhau cũng thấy an yên. Ở cạnh nhau thôi cũng thấy an bình.


Như câu hát trong Em về tinh khôi:


Xin âu lo không về qua đây

Xin thương yêu dâng thành mê say

Xin cho ta nhìn ngắm lung linh

Từ đáy đôi mắt....rất trong


Một tình yêu mà hai người cùng hỗ trợ nhau, đi cùng nhau chứ không phải là giành quyền kiểm soát lấy nhau. Là một tình yêu có sự tôn trọng và thấu hiểu đối phương. Cả hai cùng nhau phát triển trên hành trình riêng của mình và cả hành trình chung bước với nhau. Được là chính mình cũng vừa là phát triển, cải thiện bản thân của nhau. Cùng nhau tiến về phía trước. Cùng nhau xây dựng ước mơ riêng của mình vừa cùng nhau xây dựng nơi dành cho cả hai.




Một tình yêu mà ta thấy chính mình bên trong đối phương. Cả hai là chiếc gương phản chiếu nội tâm của nhau. Tôn trọng nhau như cách ta tôn trọng chính mình. Yêu nhau như cách mà ta yêu chính mình. Lắng nghe nhau như cách ta lắng nghe chính mình.


Cả hai không chỉ là người yêu của nhau mà còn là một người bạn. Để sẵn sàng giúp đỡ nhau khi khó khăn. Để sẵn sàng sẻ chia mà không cần phải ngần ngại.


Và tình yêu không phải lúc nào cũng chỉ có hạnh phúc và nụ cười, cũng sẽ có lúc giận hờn, cãi vả nhưng mong rằng chúng ta có thể ngồi lại cùng nhau, để cùng sửa chữa những lỗi lầm. Tình yêu từ đấy sẽ được bồi đắp vững bền hơn.


Trước khi gặp được người mà mình muốn thì chính ta hãy là người yêu của chính mình, yêu thương bản thân như cách mà mình muốn trước. Cho chính ta biết ta luôn xứng đáng để yêu và được yêu thương. Và rồi vũ trụ sẽ mang đến một người yêu ta như cách mình muốn.


Một cuộc tình không biết liệu sẽ kết thúc như thế nào, hay là mở ra một cánh cửa mới? Không ai biết.


Chỉ mong rằng khi ta còn có nhau, hãy trân trọng.


Bởi vạn vật đổi thay. Để rồi, biết đâu khi yêu thương cạn kiệt ta cũng không phải nuối tiếc vì đã yêu hết mình. Có câu: " Yêu được thì buông được". Sẵn sàng buông mối tình ấy để tiến về phía trước. Nơi có những điều tốt đẹp khác đang đợi chờ. Những điều phù hợp hơn dành cho mình.


Để chúng ta không phải hối hận vì năm tháng đó có nhau. Sẵn sàng chúc nhau hạnh phúc trên một chặng đường mới.

-----------

Tác giả: Hồng Hạnh

Ảnh bìa: Unplash. Ảnh minh họa: Pinterest.






BẢN THẢO
Bài viết liên quan