Ngày chủ nhật cuối cùng của năm

Chủ nhật cuối cùng của năm, mong rằng chúng ta có thể nghỉ ngơi và yêu thương bản thân nhiều hơn chút nữa. Chào đón ngày đầu tuần cuối cùng của năm! Hi vọng chúng ta sẽ có một khởi đầu suôn sẻ và thành công.

Bây giờ là 23 giờ 50 phút ngày chủ nhật cuối cùng của năm, Hà Nội hôm nay bắt đầu trở lạnh, đón những đợt gió đầu tiên đã trở về và bầu trời cũng tâm trạng hơn mọi khi. Tớ cũng vậy! ^^


Hình như người ta thường có những cảm xúc đặc biệt trước những khoảnh khắc đặc biệt, tớ hay tự gọi là “Chớm” vì không lục được từ nào khác trong vốn từ vựng hạn hẹp của mình. “Chớm” của tớ là khoảnh khắc giao mùa, là khi một cánh hoa bắt đầu tách nụ, là đôi môi cong lên khi trái tim vô tình đập nhanh một nhịp, là bức tranh với những nét vẽ còn rất ngây thơ, là 1 vài khoảnh khắc thấy bản thân mình có chút thay đổi,… ôi dào! Tớ biết mình là người nhạy cảm mà!


Nhưng thực sự tớ của 2 ngày cuối tuần này cảm thấy vô cùng mãn nguyện, thậm chí có chút kì dị khi nghĩ rằng nếu đây là 2 ngày cuối cùng của cuộc đời, tớ sẵn sàng ra đi một cách thanh thản mà không hề luyến tiếc – lạ đời ghê! Nghe có vẻ ghê gớm, chứ với mọi người cũng không phải chuyện gì to tát. Chỉ là dự án hợp tác nho nhỏ đầu tiên của tớ kể từ khi bỏ lại tất cả, dắt theo con tim hôi hổi làm lại từ đầu, đã cho ra những trái ngọt đầu tiên – đúng theo nghĩa đen luôn nhé! Hehe ^^!


Tớ đặt nét vẽ 2 bức cho 2 tháng trong team “Watercolor wreath” của dự án vẽ lịch năm mới, thật xúc động khi nhận được thư mời, cũng thật khó tính và tỉ mỉ trong khi vẽ, cuối cùng tớ cũng hoàn thành, cũng hạnh phúc khi là người đầu tiên cầm trên tay sản phẩm đầu tiên của mình. Nói sao nhỉ? Cảm giác như “Uầy! Mày rất đáng khen, đáng tự hào đấy!”, coi như là một sự khởi đầu ngọt ngào như cây cam tháng 3 và trái dừa tháng 12.


Hai ngày này, tớ dành thời gian cho những gói quà gửi đến những người đặc biệt trong cuộc đời mình, tớ thích cực kỳ chuyện ngồi hàng giờ tỉ mẩn đặt những quyển lịch ngay ngắn vào hộp, gói chúng bằng sợi dây gai mộc mạc, gắn thêm đôi chút hoa khô đã tích trữ rất nhiều và kèm theo tấm thiệp ghi những lời chúc chân thành.


Hai ngày này, tớ cũng chỉ dành thời gian để vòng vèo khắp Hà Nội, tận tay gửi những hộp quà cho những người đáng quý. Vui lắm! Vui từ khi chuẩn bị bộ quần áo thích nhất đến khi ra bãi gửi xe, chào bác bảo vệ rồi phóng con xe nhỏ nhắn hơi trầy xước vì vài vụ bỡ ngỡ lần đầu ra đường. Vui từ đoạn đường đi qua công viên vắng người, lá bay đầy không trung đến khi nhận ra mình đã đi lạc đường…. Vui nhất là khi đến trước cổng nhà, gọi điện thoại báo “Em/tớ đang ngoài cổng rồi nhé! (ạ!)” đến khi nghe được tiếng bước chân háo hức, thấy được những nụ cười, những cái ôm đầy ấm áp, thậm chí là những món quà từ người nhận (Nhân đây chân thành cảm ơn người bạn đặc biệt nào đó đã tặng cho tớ 1 chiếc áo len vô cùng chinh chắn và 10 đôi tất mỗi ngày thay một đôi nhé! Yêu lắm!).



Nhân đây chân thành cảm ơn người bạn đặc biệt nào đó đã tặng cho tớ 1 chiếc áo len vô cùng chinh chắn và 10 đôi tất nhé!


Hai ngày cuối tuần này, mình cũng được ăn ngon và ngủ nhiều hơn mọi khi (Có lẽ là dấu hiệu báo trước một tuần chạy deadline sấp mặt vì dồn hết bài vở vào quà cáp rồi còn đâu). Tối nay, ngồi xem bóng đá nước mình với Thái Lan, tiếc hùi hụi vì để lỡ tấm vé chung kết mất rồi, cơ mà vẫn tự hào vì các anh đã thi đấu hết mình. Tối nay lại ngồi chăm chút cho gói quà để sáng mai gửi đến bạn quý, quanh đi quẩn lại đã hơn 23 giờ. Lướt Facebook thấy người ta đăng newfeed chủ nhật cuối cùng của năm, thế là cũng đú đởn ngồi gõ mấy dòng này, nhân tiện nhắn gửi chút yêu thương cho bạn thân khiến nó xúc động khóc huhu ^^.


Bây giờ đã là 2 giờ 16 phút sáng của ngày thứ 2 cuối cùng của năm, haha. Tớ đang ngồi trùm chăn trong góc làm việc nhỏ nhắn và ấm áp của mình, nghe những âm thanh của mùa đông ngọt ngào. Ngoài kia, gió đang mè nheo từng cơn và đập lạch cạch vào cửa kính mời gọi… Thôi được rồi, lát nữa tớ sẽ ra chỗ lồng rau nhỏ bé để chơi với cậu 1 chút, nhé! Còn bây giờ xin phép cho laptop đi ngủ, cho đôi tay đỡ mỏi, cho đôi mắt nghỉ ngơi và cho chiếc cột sống chưa bao giờ là ổn của tớ thôi than phiền để được nằm trên chiếc đệm êm ái.


Chủ nhật cuối cùng của năm, mong rằng chúng ta có thể nghỉ ngơi và yêu thương bản thân nhiều hơn chút nữa. Chào đón ngày đầu tuần cuối cùng của năm! Hi vọng chúng ta sẽ có một khởi đầu suôn sẻ và thành công.


Đôi lời yêu thương gửi đến bản thân: Năm qua, mọi thứ thật sự khó khăn, cậu cũng vậy, nhưng tớ rất vui vì cậu vẫn tiếp tục sống và cống hiến.

Tớ biết, khó khăn, vất vả còn chờ đợi nhiều ở phía trước, sẽ có những lúc cậu bị khuất phục, cậu bất lực, cậu tiêu cực nhưng hi vọng rằng cậu luôn giữ vững tấm lòng và trái tim của mình.

Tớ biết, cậu nhạy cảm, cậu dễ xúc động, cậu dễ tổn thương nhưng cố gắng đừng giữ trong lòng nhiều quá, đừng tự trách bản thân vì cậu xứng đáng nhận được yêu thương nhiều hơn thế, nhé!

Chúc cậu ngủ ngon và một ngày đầu tuần vui vẻ! Rất yêu cậu!!!


Tác giả: Phong Thảo

Nguồn ảnh: Unplash


BẢN THẢO
Bài viết liên quan