Những lời than phiền vô bổ

Hãy ngưng than phiền, nó nó bổ, vô ích và vô tác dụng với bản thân bạn mà thôi. Bạn không thử thay những lời than phiền ấy bằng lời an ủi, động viên bản thân. Nó có vẻ hợp lí hơn đấy.

Bạn có hay than phiền về cuộc sống của chính mình bao giờ chưa?

Một món ăn không ngon, bài kiểm tra bị điểm kém hay tháng này mình tăng những 2 cân. Tất cả những điều ấy đã khiến cho bạn thốt ra những lời than phiền. Không đáng chút nào.

 

Bản thân tôi không trù dập đi sự cảm thán của bản thân khi làm một điều gì đó không như ý muốn. Nhưng sau vài lần thất bại, tôi ngộ nhận ra một điều. Sự than phiền không giúp cho câu chuyện của chúng ta tích cực lên chút nào, thay vào đó nó ảnh hưởng đến tâm lí vô cùng . Nó như con quỷ dữ hút đi nguồn năng lượng tích cực của ta và ấn chìm chúng ta vào những suy nghĩ lệch lạc.

 

Tôi, sinh viên năm nhất. Đỗ đạt vào một trường đại học có tiếng. Nhưng, để có được những lời khen ngợi, chấp nhận rằng tôi rất tự hào về nó. Mọi người đã biết tôi trải qua những trận dày vò cảm xúc để có được hiện tại không?

Phải, tôi là một người bi quan, tiêu cực và rất hay than phiền. Chuyện nhỏ vặt đến đâu mà không như ý, tất cả khiến tôi bứt rứt và gieo lời trách móc. Bản thân là nơi tôi trút những lời than phiền vô cớ đầu tiên. Nhăn nhó, bực dọc đến phát khóc. Than ôi, tại sao lại để tôi tồn tại trên cuộc đời này.

 

Đến những tháng cuối cùng ôn luyện cho kì thi quan trọng, tôi dùi đầu vào hàng tá đề thi thử, tài liệu. Những con số, con chữ in hằng vào tâm trí tôi. Tôi bị stress. Có hôm làm một đề thi thử môn Văn . Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng kết quả không như ý. Tôi than phiền với bạn bè. Trách móc bản thân tại sao lại như vậy. Quãng ấy kéo dài đến một tuần hơn, Tôi thật sự bị áp lực. Lời than phiền của tôi chỉ nhận lại được một câu “ tại năng lực của mày chỉ đến đó thôi”

 

Dường như nguồn năng lượng tích cực của tôi đã bị dập tan bởi những câu trả lời lạnh như băng ấy. Nhưng rồi, một trang sách mỏng đã thay đổi con người tôi. Trang sách ấy bảo không nên than phiền với cuộc sống. Đại loại như thế.

Tôi bắt đầu bớt than phiền hơn. Tôi sống lành mạnh hơn một tẹo. Một tẹo ấy là quá quý giá đối với tôi. Tôi tìm ra cách học tập hiệu quả và bắt đầu thay đổi lối suy nghĩ lệch lạch. Bản thân mình có thể làm được mọi thứ nếu như mình thật sự cố gắng và bớt than phiền.

 

Lời than phiền chỉ khiến bản thân, thậm chí người khác cảm thấy khó chịu. Bạn có chắc mọi người ai cũng muốn nghe lời than phiền của bạn không? Không, tôi nghĩ là vậy. Đồng ý nếu đó là lời tâm sự thì bạn có thể nhận được những lời an ủi quý giá. Nhưng than phiền mọi cách nhu nhược. Bản thân không tệ nhưng lại thích than phiền và trách móc mọi thứ. Ồ, vậy kết quả bạn nhận được là đúng quá còn gì ?


Hãy ngưng than phiền, nó nó bổ, vô ích và vô tác dụng với bản thân bạn mà thôi. Bạn không thử thay những lời than phiền ấy bằng lời an ủi, động viên bản thân. Nó có vẻ hợp lí hơn đấy.


 Tác giả: Như Quyền

BẢN THẢO
Bài viết liên quan