Nỗi đau mang tên chia ly

Chia ly có phải là đau khổ không? Mong rằng trái tim của những người đã từng chịu nỗi đau do chia ly có thể từ từ lành lại để cho mình thêm một cơ hội được yêu thương và yêu thương.

Chia ly có phải là đau khổ không? Đối với tôi chia ly giống như một tên gọi khác của đau khổ vậy. Thế nhưng chia ly lại có nhiều dạng khác nhau. Sự chia ly của những người còn sống và người đã mất, chia ly của những người yêu nhau hay đơn giản là chia ly của những người có bạn thân hay người thân đi xa. Tuỳ vào mức độ quan trọng của mối quan hệ mà nỗi đau cũng khác nhau. Nỗi đau mà chia ly mang lại cho chúng ta cảm giác gì? Đôi lúc, nỗi đau sẽ kéo dài cả đời người, bởi vì chúng ta vẫn tiếp tục yêu thương người đã khuất. Họ đã phải chia ly thế giới này, để lại chúng ta với những đau buồn có thể kéo dài mãi mãi. Điều mà không thể tránh khỏi trong cuộc sống này không chỉ có cái chết mà còn có cả nỗi đau. Chúng ta luôn nuối tiếc vì quãng thời gian bên nhau và tình yêu thương mà chúng ta dành cho họ. Chia ly ở đây có nghĩa là sự mất mát của một mối quan hệ mà đôi khi có sự chuẩn bị tâm lý trước hoặc chưa có. Có những sự ra đi đột ngột sẽ khiến chúng ta đau khổ hơn so với những gì được chuẩn bị trước. Đau một nỗi đau mà bản thân cảm thấy bất lực đến mức chán ghét bản thân, chán ghét vì mình đã làm những điều chưa tốt cho họ. Chia ly thì sao, cũng chỉ giống như rời xa một người mà mình quen thuộc, mình yêu thương. Nhưng cũng chính sự quen thuộc đó giết chết những tâm hồn nhỏ bé trong vũ trụ to lớn này. Ai rồi cũng sẽ trải qua cảm giác mất mát, có thể là người thân, là con vật mà mình yêu quý hay bất cứ thứ gì mà bản thân trân trọng.

 

Trước đây, tôi cũng đã có sự chuẩn bị cho cuộc chia ly ấy, nhưng cho dù là chuẩn bị tâm lý từ trước thì đến khi tôi nhìn thấy cảnh tượng ấy, nó vẫn là nỗi đau mà có lẽ đến suốt thời gian sau này tôi cũng không thể quên. Khi chúng ta có sự chuẩn bị thì cũng có nghĩa là ta đã biết trước rằng ta sẽ đau, vậy khoảng thời gian đó có phải ta cũng đang đau không? Nhìn sự sống của người mình yêu thương từng chút từng chút cạn kiệt trước mắt bạn, thì bạn có thể làm gì ngoài đau khổ, tự trách và dằn vặt chính mình. Điều duy nhất mà bạn làm được cho họ thời khắc này cũng chỉ có vậy. Không thể chịu đựng nỗi đau thể xác cho họ, thì ta cũng chỉ còn cách tự làm đau chính mình. Đó là nghĩ cho bản thân mình hay cho chính họ? Có thể chuyện đau khổ mà ta tự tạo ra cho chính mình không phải vì ta thấy bản thân đau khổ mà là ta thấy người thân yêu của mình đang đau khổ. Ta đau cho nỗi đau của người khác. Đó là đau vì người khác hay đau vì mình? Nếu như chỉ còn bạn là người duy nhất còn lại trên thế giới này, mà tất cả người thân đều không còn. Cảm giác đó được gọi là gì? Phải chăng cũng không có tên gọi, bởi vì nó đã đau đến mức ta không thể cảm nhận được, hay không thể gọi tên được nữa. Đến cuối cùng, bản thân cũng cảm thấy mình không còn tư cách để đau khổ. Và có rất nhiều loại đau khổ hơn cả thế.



Đối với tình yêu đôi lứa, chia ly lại là một dạng khác của đau khổ. Có một cặp đôi yêu nhau, có thể nói là một tình yêu mà ai cũng ao ước có được, một tình yêu đẹp và mở ra một cái kết viên mãn. Nhưng đột ngột anh mất đi cô trong một ngày đẹp trời. Khi mọi chuyện đang rất bình thường, anh vẫn yêu cô như những ngày đầu tiên và thậm chí nồng nàn hơn cả thế. Cô nói lời chia tay, kể từ lúc nghe được câu nói đó, trái tim anh vỡ vụn. Anh cố bình tĩnh để tìm cách níu kéo, tìm lý do cứu vãn cuộc tình này. Anh thì dành hết tâm can để yêu cô, cố gắng vì cô, vì tương lai của cả hai. Cô chỉ cho anh vẻn vẹn hai chữ “chia tay” rồi muốn kết thúc mọi thứ hai đứa đã cùng nhau cố gắng. Anh lại là một người theo người khác gọi là “lụy tình”, và thường những người “lụy tình” thì cho dù họ bị làm đau bao nhiêu lần đi chăng nữa họ vẫn sẽ tiếp tục yêu người đó. Như vậy, cũng chẳng phải là mù quáng trong tình yêu sao? Anh bị đau khổ do bị người mình yêu làm tổn thương. Khi anh dành quá nhiều tình cảm cho cô, yêu thương cô bằng cả trái tim và cuộc đời của anh nhưng đáp trả lại anh chỉ có trọn vẹn ba năm cô yêu anh như những gì anh vẫn nghĩ. Cho dù là cô bỏ anh nhưng anh vẫn luôn nghĩ rằng cô còn yêu anh, yêu mà lại lựa chọn chia tay anh. Đó là điều khiến anh đau khổ, nhưng anh không thể nào nghĩ xấu về cô, hình tượng của cô trong anh luôn luôn là một cô gái mà anh trân trọng nhất. Nỗi đau là gì? Là cảm giác anh không còn cô bên cạnh, không còn được tự do yêu thương cô, không còn được che chở bảo vệ cô, đón cô mỗi khi đi làm về, hai đứa dạo phố cùng nhau…. Và chẳng còn lý do để anh cố gắng, cả cuộc đời anh cũng chấm dứt như cuộc tình này vậy.


Trái tim lại khao khát thứ tình yêu khiến mình đau khổ. Chia ly như vậy, có khiến cô tốt hơn khi ở bên anh không? Anh đã sai chỗ nào để khiến cô lựa chọn như thế. Sự thật vẫn luôn là thứ đáng sợ, kỉ niệm giết chết anh. Sự chia ly nghe có vẻ bình thường, vì mọi người nghĩ rằng cuộc sống còn rất nhiều mối quan hệ khác và anh đâu chỉ sống vì mình cô. Thế nhưng đối với anh, nỗi đau này quá lớn, cảm giác như anh không thể nào thở tiếp nổi, dù ngày hay đêm nỗi đau hoà trộn cùng nỗi nhớ gần như đang giết anh chết dần. Bạn bè, người thân có cố gắng hết sức để khuyên bảo nhưng anh càng ngày càng lún sâu vào nỗi đau đó. Nỗi đau khi chia ly đáng sợ như vậy sao? Thế nhưng người anh yêu vẫn đang sống, vẫn đang yêu thương thế giới này, mặc dù trong đó không có anh. Còn đối với những người yêu nhau nhìn thấy người yêu của mình không còn trên thế giới này thì sao? Nỗi đau đó đến bao giờ mới dừng lại? Thế nhưng làm gì có tình yêu nào gọi là chia ly? Con người chỉ đang cố gắng đề cao sự ích kỷ của bản thân. Làm gì có chuyện còn yêu nhưng lại chia tay? Nếu còn yêu người ta sẽ không như thế, sẽ không chia tay đối phương để quay về một hướng khác, sẽ không thể nhẫn tâm đứng nhìn đối phương cũng đau nỗi đau giống mình mà không làm gì hết, sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt mà chán ghét yêu thương. Nhưng tình yêu đâu giống những câu chuyện bình thường. Giây phút cô từ bỏ anh, trái tim anh bị nỗi đau hành hạ đến mức không còn chút niềm tin nào vào thứ gọi là tình yêu nữa. 



Một ngày nào đó, anh đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của em, đi đến thế giới khác, thật sự em rất sợ điều đó. Anh có thể rời xa em, nhưng đừng rời xa thế giới này. Cho dù không thể có kết thúc viên mãn cùng nhau, thì cũng phải sống tốt phần của bản thân mình. Chỉ cần cả hai còn trên thế giới này, đó là điều em hạnh phúc rồi. Có lẽ khi yêu, con người ta sẽ chẳng còn quan tâm bất cứ điều gì khác, có thể chẳng sợ gì, bất chấp tất cả, mù quáng hơn những gì bản thân nghĩ. Nhưng em vẫn sợ nhất là khoảnh khắc chia ly giữa chúng mình. Ai cũng sợ phải chia ly, giống như khi bạn sống mà luôn lo sợ về tương lai, về những điều mà bạn chẳng thể biết trước. Nỗi đau trong tình yêu đối với mỗi người cũng sẽ có những giới hạn riêng. Đối với một số người khi trải qua nỗi đau chia ly thì họ càng trở nên mạnh mẽ hơn, họ vẫn tin vào tình yêu, vẫn đối xử với người đến sau với sự yêu thương hết mình. Nhưng có những người chỉ vì một lần đau khổ, họ bất chấp tất cả đóng cửa trái tim, từ chối tất cả tình yêu thương của những người xung quanh. Chính điều đó đã khiến họ đánh mất những giá trị khác của hạnh phúc, họ tự tước bỏ quyền được yêu thương của mình. Mong rằng trái tim của những người đã từng chịu nỗi đau do chia ly có thể từ từ lành lại để cho mình thêm một cơ hội được yêu thương và yêu thương. Cho dù bạn bị bao nhiêu người phản bội, gây ra nỗi đau cho mình thì bạn cũng hãy luôn nhớ rằng tình yêu không bao giờ có lỗi, bạn hãy luôn tin tưởng và tình yêu để trở nên vững vàng hơn trong cuộc sống. Vì nỗi đau là để trưởng thành, không phải là để huỷ hoại cuộc sống của chúng ta, không phải để đánh mất niềm tin vào thế giới tươi đẹp này. 

 


Tác giả: Xinh

__________________________________

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”.



BẢN THẢO
Bài viết liên quan