Trái tim bạn không nhiều ngăn như bạn vẫn lầm tưởng đâu

Đừng chỉ chạy theo sau những người không quá quan trọng trong cuộc đời bạn. Họ chỉ như một hạt cát, phiêu du trên sa mạc rộng lớn mà thôi. Sa mạc ấy là cuộc đời của bạn. Và hạt cát có mấy khi được sa mạc níu giữ ở lại hay tự nguyện ở lại vì sa mạc đâu.

Trái tim bạn không nhiều ngăn như bạn vẫn lầm tưởng đâu

 

Vì vậy cho nên, hãy dành vị trí thực sự đặc biệt cho những người, những điều thực sự xứng đáng.

 

Đừng để những mối quan hệ chớp nhoáng ngoài kia có cơ hội len lỏi mà chiếm lấy một hoặc nhiều hơn một ngăn trong trái tim nhỏ bé của bạn.

 

Hãy dành thời gian cho:

 

1 - Bản thân bạn. Bạn không thể tưởng tượng được rằng rồi sẽ có những khoảng thời gian, bạn cô đơn ngay cả khi bạn có nhiều mối quan hệ bủa vây, ngay cả khi bạn cảm tưởng như mình đang hạnh phúc. Nhưng không, đó chỉ là hạnh phúc “ảo” do bạn tự huyễn hoặc ra mà thôi. Điều thực sự bạn cần để tâm, đó là...làm cách nào yêu thương bản thân một cách “chân thành nhất”. Nó không phải đôi ba cuộc chơi xuyên đêm. Nó không phải những xúc cảm nhất thời của mối quan hệ tình cảm. Càng không phải những rung động chớp nhoáng về một người nào đó, một ai đó. Yêu bản thân chân thành là khi bạn biết mình thực sự cần gì, mong gì và khát khao gì.

 

2 - Những mối quan hệ thực sự xứng đáng

 

Đừng chỉ chạy theo sau những người không quá quan trọng trong cuộc đời bạn. Họ chỉ như một hạt cát, phiêu du trên sa mạc rộng lớn mà thôi. Sa mạc ấy là cuộc đời của bạn. Và hạt cát có mấy khi được sa mạc níu giữ ở lại hay tự nguyện ở lại vì sa mạc đâu.

 

Đặc biệt là, đừng bao giờ cho phép bản thân chạy theo cái bóng “cũ kỹ” của mình. Bạn có thể sai, bạn có thể chưa hoàn hảo. Nhưng đừng bao giờ cho phép bản thân cứ mãi dậm chân tại chỗ, không chút mảy may cố gắng.

 

Điều đó còn đáng sợ hơn việc bạn mất đi một mối quan hệ. Bạn sẽ mất đi chính mình.

 

3 - Hoài bão

 

Ai trên đời này đều có cho mình những hoài bão, nhưng không phải ai cũng nói được làm được. Họ có thể nói này nói kia, nói ngược nói xuôi về những điều to lớn. Thế nhưng ngay đến cả những điều nhỏ bé họ còn chưa chắc đã chạm một ngón tay tới. Nếu thế thì, cho dù bạn có lời hay ý đẹp nhiều đến nhường nào...Bạn, của những ngày xưa cũ lại tìm về gặp đúng hệt như phiên bản cũ kỹ đó mà thôiii.

 

Vậy mới nói, yêu bản thân, không phải chỉ thể hiện qua những ngôn từ bâng quơ là xong.

 

From Dear Introvert

 

“Thế giới qua lăng kính của một người hướng nội nhạy cảm”

BẢN THẢO
Bài viết liên quan