Chỉ vậy thôi cũng thấy đủ đầy

Hóa ra nếu chúng ta thật sự kết nối với nhau thì dù là kể những chuyện lông gà vỏ tỏi, không đầu không đuôi cũng thấy vui vẻ.

 

Trước kia, mình từng nghĩ rằng chỉ nói với nhau về những chuyện nhỏ nhặt thì thật là nhạt nhẽo vì mình cảm thấy không thật sự kết nối với đối phương. Giờ đây khi đã lớn hơn ngẫm lại, hóa ra nếu chúng ta thật sự kết nối với nhau thì dù là kể những chuyện lông gà vỏ tỏi, không đầu không đuôi cũng thấy vui vẻ. 


Có thể cùng nhau luyên thuyên đủ thứ trên đời, cùng làm những trò nghịch ngợm như ngày nhỏ hay lặng lẽ ngồi cạnh nhau chẳng cần nói gì vào những ngày mây giăng khắp tâm hồn. Khi ấy, ta không cần phải khoác lên mình lớp vỏ ngoài để tạo ấn tượng với người khác, đơn giản chỉ là chính mình mộc mạc nhất, chân thật nhất. 


Từng ngày trôi qua như thế, đơn giản vậy thôi, bình yên vậy thôi cũng thấy đủ đầy.


Ảnh: Wattpad.com

----------

Tác giả: Hồng Hạnh.

Gặp mình tại The Fool nhé.

Ảnh bìa: Tuyềnn Ngọc (Pinterest)


 

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan