Chúng ta vẫn đang học cách để trưởng thành

“Nhưng không sao cả! Tôi vẫn đang học cách để trưởng thành.”

 

Hành trình trưởng thành không phải lúc nào cũng sẽ tốt đẹp hay êm ả. 


Có những ngày ta phạm sai lầm trong công việc. Có những ngày cảm thấy mình chẳng làm được chuyện gì, cảm thấy những nỗ lực của mình chẳng đi về đâu. Cũng sẽ có những lúc muốn bật khóc thật to cho vơi đi nỗi cô đơn cùng áp lực trong lòng. Có khi, ta gặp trục trặc trong những mối quan hệ xung quanh, chia tay những người tưởng chừng thật thân thiết.


Những lúc như thế, cảm giác cả bầu trời đang sụp đổ. Mọi thứ sao lại khó khăn đến vậy. Bước chân cũng không còn vững vàng được nữa.


Nhưng..

đó không phải là tất cả. 


Trên hành trình ấy, chúng ta cũng có những ngày rất vui vẻ. Ta rồi sẽ gặt hái được thành công. Ta nói lời chia tay với những mối quan hệ cũ để cơ hội nhìn lại bản thân và cũng có thể gặp được những người phù hợp hơn với ta.


Ảnh: Tumblr (Pinterest)


Trưởng thành có đau đớn, có vấp ngã và nhờ nó mà ta trở nên cứng cáp hơn để đương đầu với những thử thách sau này.

Có một câu trong sách Tìm mình trong thế giới Hậu tuổi thơ, mình hay dùng nói với bản thân:

“Nhưng không sao cả! Tôi vẫn đang học cách để trưởng thành.”


Tất cả chúng ta đều đang học hỏi, và hành trình đó tất nhiên sẽ có sai sót. 

Cứ cho phép mình được sai, từ đó mà ta biết cách học hỏi và sửa chữa. Cho phép mình đối diện với những biến cố, để ta nhận ra bản lĩnh của mình có thể lớn đến thế nào.


Và hãy để ta đồng hành cùng chính mình trên con đường trưởng thành, trải nghiệm hành trình chuyển hóa ấy một trọn vẹn.

----------

Tác gỉa: Hồng Hạnh.

Ảnh bìa: flickr.com (Pinterest)

Ghé thăm mình tại The Fool để đọc được nhiều hơn nhé.

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan